Buồn Thôi!
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-20 14:12
Buồn Thôi
Cho tôi gởi lại một người dưng
Dẫu lạ hay quen cũng nhớ nhung
Khát vọng yêu
Hương môi - Tp
Hương môi.
_________________________
Sương còn phủ mãi phải không em
Vàng lá Thu rơi quyện dưới thềm
Đường phố ban chiều luôn ướt đẫm
Thơ zui lụm được
Chạy ...chó
Tới cổng vừa nghe tiếng đứt dây
Một đàn chó dữ xổ ra ngay
Bỏ giầy mấy gã lơ xơ chạy
Vứt
Đêm KhôngTên by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-6 15:15
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-6 07:45
http://imageshack.us/a/img152/2237/demkhongten.jpg
Trùm Câu Thơ Lại Kẻo Mòn ...
Trùm câu thơ lại kẻo mòn … Miệng ru một tiếng yêu thương
Tim run mấy nhịp vấn vương hỡi người
Mấy mùa rồi , lá vẫn rơi
Nhớ nhung không
Áo Tím
Áo Tím
Buồn nào gieo rắc nhân gian
Để tôi , anh nhặt rồi quàng đời nhau
Giăng giăng vài hạt mưa rào
Ướt đôi mắt nhớ dạ bào héo hon
Flash Thơ Anh Đã Đến by Huỳnh Hương
http://www.youtube.com/watch?v=rhdgEZlId7E&
Trăng ảo ảnh .
Trăng ảo ảnh .
Hãy đến đây bên ta người con gái
Cứ tự nhiên như mình đã quen lâu
nép vào nhau nghe hơi ấm thiên đường
có ma thuật