Chờ ai.
Wednesday January 5, 2005 5:23 PM
Đời người một thoáng tợ mây bay
lúc hợp khi tan chuyện mỗi ngày
đổ lệ sầu đau khi bão rớt
mỉm cười hạnh phúc lúc xuân sang
tiền tài , vật chất rồi cũng hết
dục vọng , tình yêu sẽ nhạt phai
ảo ảnh phù vân trò múa rối
thiền môn ngớ ngẫn đứng chờ ai.
Thiên môn ngớ ngẫn đứng chờ ai
chốn cũ , người xưa đã đỗi thay
từ giã ra đi là mãi mãi
tương phùng chi nữa kiếp mai sau
Ham vui cái thuở đời trai trẻ
chán ngấy một khi tuổi sắp già
bắt chước tiền nhân làm việc nghĩa
xoay lưng tủm tỉm sắc không là...
Nha
Kimi,
Chờ ai ? ta chờ mỏi mòn một kiếp
Lúc hợp tan nào nghĩ đến ngày mai
Đã qua rồi ôi mộng đẹp tương lai
Thôi thì hãy chờ xuôi tay nhắm mắt
Ảo ảnh kia đã quay cuồng múa rối
Ta chỉ là quầy quẫn với hư không
Ngoái nhìn lại chẳng còn để mỏi mong
Ta chán ngấy cho chuổi ngày chờ đợi