Qúa xa xôi - Tp
Qúa xa xôi .
___________________________
Thu về nhè nhẹ tiếng mưa rơi
Còn nhớ nơi nao dáng một người
Con lộ thênh thang sầu héo hắt
Cây
VU VƠ
VU VƠ
Một chút vu vơ , một chút lòng
Mượn vài con chữ viết thành dòng
Hàng trăm nỗi nhớ tuôn ra cả
Phủ ngập hương xưa rêu bám rong
Tôi Muốn ...
Tôi Muốn ...
Tôi muốn gom mây ngàn đem đi đốt
Cho khói mù giăng kín phía mông lung
Tôi muốn gom ngàn ánh sao lại một
Để soi
Lắng Nghe by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-18 17:37
http://img21.imageshack.us/img21/8402/langnghe.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Zl6ev9ALw
Thu sầu
Chiều nay trở lại lối mòn
Bóng dài nghiêng đổ, rêu tường phủ giăng
Cỏ cây đượm nỗi bâng khuâng
Lá vàng lá rụng, cỏ vàng cỏ phai
Đa sầu
Thơ tình bốn phương
NÓI VỚI ANH
Nơi em gặp và yêu anh rừng bạch dương câm nín
Im lặng vô hồn dưới tuyết lạnh nước Nga...
Những đêm trắng có anh xua tan tất
Thôi đành chờ thêm
Thôi đành chờ thêm
Thôi đành nấn níu chờ thêm
Trời đông nhuốm lạnh bên thềm rồi đây
Thắm lòng chiếc lá hây hây
Sương rơi gió vợn
Tình xa
Anh đi rồi cung đàn tình lỡ
Mộng ban đầu em hỏi tình đâu
Ngày qua đêm vắng lệ u sầu
Như mong như đợi nguời tình