MƠ MÙA ĐÔNG.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-12-5 10:01
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXiMGGcJlEh6yY-tqDy-qhAIxqhRasnVfDZvz2u8TIbIEBrOroDQ
MƠ
Thơ bút tre: Ngày xưa... ( sưu tầm )
Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn
Chỉ còn giữ một
Những Bài Thơ Thâm Tâm gửi... T.T.KH
Những bài thơ Thâm Tâm gửi ... T.T.Kh
Gởi T.T. Kh.
Các anh hãy uống thật say,
Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im
Nhớ
NHỚ
Nghe như tiếng gió thổi nhiều
Bâng khuâng tôi cũng đôi điều thỡ than
Buồn lan con mắt bẽ bàng
Ngâm câu thơ nhớ
Có một tình yêu
Không váy Ðình Bảng, không lá diêu bông
Không đồng chiều, không cuống rạ
Chỉ phố và phố, mặt người xa lạ
Chị đi lấy chồng - chị đi lấy
Chỉ là...
Chỉ là chợt biết vấn vương
Chỉ là nhung nhớ qua đường mà thôi
Chỉ là chợt thấy đắng môi
Chỉ là một chút đơn côi thuở
Tôi Muốn ...
Tôi Muốn ...
Tôi muốn gom mây ngàn đem đi đốt
Cho khói mù giăng kín phía mông lung
Tôi muốn gom ngàn ánh sao lại một
Để soi
Thơ Nguyễn Khuyến
Thu Điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa