Bước Vào Yêu by ntd
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-26 13:29
http://img137.imageshack.us/img137/9597/buocvaoyeu.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/qHUwJz5e7x
Giêng và Em
Giêng và Em
Tháng Giêng về với đầu năm
Buồn tro dậy chút hương thầm đêm qua
Thấy nhau ở tận chốn xa
Thênh thang phố xá lá hoa hẹn hò
MƯA...
Mưa ngoài hiên...mưa ở trong lòng
Thuyền tình rời bến để sang sông
Từ buổi chia ly ngày hôm ấy
Em đả sang ngang bước theo
Tặng TUT
Lâu quá không gặp em
Tuy gần nhưng xa lắm
Dẫu đời luôn chia cách
Tim vẫn là của em
Nhà mình cách cây cầu
Qua con sông huy vọng
Anh chưa qua
Vần Thơ Lẻ Loi ...
Tôi vẫn viết những dòng thơ đơn độc
Giữa đêm thâu cơn gió lốc lạnh lùng
Khi trăng sao vùi giấc giữa không trung
Thơ lặng lẽ không ai cùng vần
vi sao ?
Em oi khong gian xa voi anh dau ngai .
Anh chi so khoang cach giua long em .
No chua dung muon ngan chang trai khac .
Con anh chi la hat
Ru Nửa Vầng Trăng
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-9-4 04:39
Ru Nửa vầng Trăng
Hoài vẫn đợi sao anh hững hờ?Ngày chia tay nước mắt buồn rơiNhạn bay đi mãi vào
Chuyện Dài Cô Bé Tôi Yêu (Gồm Nhiều Đoản Khúc )
Cô bé tôi yêu 1
Cô bé tôi yêu, đẹp tuyệt vời,
Lần đầu, cô đã cướp hồn tôi,
Tôi về đêm ấy, nằm không ngủ,
Mơ bóng, thương hình,