Chiều đã xa trôi...
Chưa kịp vẽ buổi chiều đã xa trôi
Cọ màu xếp họa sĩ bôi phác thảo
Quên dấu vết để riêng mình hoài bảo
Đối mặt giờ một ánh hoàng hôn tan
Để nhớ nhau có lẽ quá muộn màng
Gặp gỡ đó hãy sang trang quá khứ
Có ích chi lời yêu thương tình tự
Tới sân ga mới thấm vẫy tay chào
Tiếc người đi năm tháng chẳng hư hao
Tờ lịch gỡ biết bao ngày vơi hụt
Người thuộc tên Giêng - Hai - Ba... Chạp út
Và gió Xuân mai cúc nở khung trời
Bước chân trần vạt áo bay khắp nơi
Ai gác mái giữa dòng Tương sóng phủ
Chiếc đò lẻ chơi vơi sương dày tụ
Đêm thả hồn chầm chậm phận hồng nhan
Giáo án viết dạy cô học trò ngoan
Sao ta mãi ngổn ngang câu chấm phẩy
Rập khuôn tự lưu ban từ lúc đấy
Cứ phải nhìn buổi chiều đã xa trôi
Liêu xiêu mấy giọt nắng rơi
Kệ lòng...
Để trọn giấc đời quanh ta..
Thuvang