CHỈ NHÌN...
Chỉ nhìn trời chốn phương nao
Mà sao nghe đã lao đao giạt về
Bơ vơ lặng đứng bên lề
Héo hon ray rức cơn mê một thời
Chỉ nhìn một áng mây trôi
Mà sao nghe cả xa xôi nghìn trùng
Chạm vào rất nhẹ tận cùng
Nỗi đau thiên sứ lạnh lùng phát ban
Chì nhìn dòng nắng lan tràn
Mà sao hoảng hốt ngày tàn về chưa ?
Hoàng hôn xa lắm xin thưa
Vẫn còn kịp chuyến bộn bừa mộng mơ
Chỉ nhìn hạt cát hững hờ
Mà sao nghe cả chơ vơ linh hồn
Hởi trong sa mạc sinh tồn
Mong sao cát có thèm thuồng ngày xưa
Chỉ nhìn .. nhìn một hạt mưa
Mà sao tha thiết như vừa ghé qua
Cắn đôi nước mắt chợt sa
Chia cho cơn gió là đà ngoài kia ...
TV