Chỉ một chút...
Chỉ một chút sầu đủ lặng yên
Phiêu du ánh mắt nặng ưu phiền
Cánh chim xám đậm ngoài khung cửa
Đánh tiếng gật gù nhắn nhủ riêng
Chẳng phải vì ta lại nhớ xa
Cái hôm thiếu nữ gót chân ngà
Ron ren rón rén đi ra phố
Để kịp cùng người khoe áo hoa
Mà bởi chiều này thấy lá rơi
Như là lúc trước thuở yêu đời
Lênh đênh nào biết mai may rủi
Chỉ biết ngày nay mây phủ trời
Trang trải mấy năm món nợ buồn
Mưa về lớn nhỏ vẫn còn tuôn
Tha nhân đêm thở hoài chưa ngủ
Quả địa cầu quay cứ thế luôn
Chút ấy chừng nào mới nhẹ tênh...?
Thuvang
thoconhtx,
Có phải thu về nắng chênh vênh
Để hoa sầu thức chuyện tình ngày xưa
Thúy Kiều - Kim Trọng tâm đưa
Bâng khuâng chín dạ mong chờ ngày mai .... :D
Em thấy mọi người ai cũng gọi chị là "Sầu Nữ Thu Vàng", đọc lại nhiều bài thơ em thấy hình như là vậy. ^^ ( Nói cho chị vui thôi phải không chị) !
thuvang,
[code]
Có phải thu về nắng chênh vênh
Để hoa sầu thức chuyện tình ngày xưa
Thúy Kiều - Kim Trọng tâm đưa
Bâng khuâng chín dạ mong chờ ngày mai ....
Em thấy mọi người ai cũng gọi chị là "Sầu Nữ Thu Vàng", đọc lại nhiều bài thơ em thấy hình như là vậy. ^^ ( Nói cho chị vui thôi phải không chị) ![/code]
Chẳng mong chẳng đợi chẳng chờ ai
Nắng gió mây bay lại ngó hoài
Kiều - Trọng môt kiếp lá lay
Cho ta vay mượn nỗi ray rứt tình...
Hihi... ai gọi chứ em đâu có gọi... nên đâu sao hén :)