Chỉ là tơ nhện...
Đến bây giờ em vẫn cứ còn tin
Chuyện cổ tích dáng xinh nàng công chúa
Ngủ giấc dài trong lầu hoa nhung lụa
Chờ Ông Hoàng dừng lại ghé môi hôn
Nhưng lắm khi nhìn biển bước chân chôn
Em đã hiểu sóng vồn rồi xa nữa
Dã tràng kia đắp lâu đài không cửa
Đụn cát vàng bồi lở ngó buồn hiu
Em đã thấy hoàng hôn héo hắt chiều
Sông co rét đêm sao thưa lạnh bến
Đợi nhau lâu ngủ say mê con nhện
Nên tơ đan bỏ lững mãi ngàn năm
Xin cho hội ngộ một lần...
Thuvang
thoconhtx,
Đêm mãi dài, đêm không ngủ phân vân
Bức tường hoa lối trần mong trở lại
Mà cỏ may kín đường xưa nắng cháy
Tóc thơm mùi mạ lại một giấc mơ
Thương nhớ ơi sao ta lắm dại khờ ....
thuvang,
[quote]Đêm mãi dài, đêm không ngủ phân vân
Bức tường hoa lối trần mong trở lại
Mà cỏ may kín đường xưa nắng cháy
Tóc thơm mùi mạ lại một giấc mơ
Thương nhớ ơi sao ta lắm dại khờ ....[/quote]
Thương nhớ ơi sao ta lắm dại khờ
Để chiều chiều ngẩn ngơ theo con nắng
Tìm những gì đang trầm mình sâu lặng
Rồi mỉm cười chợt hiểu ta nhiều hơn...
Vậy nhe em... Vui luôn hén :)