CHỈ CÒN LÀ IM LẶNG
chiều cuối tuần ngồi bên song cửa
đôi mắt buồn nhìn về cõi xa xưa
như cố tìm một chút gì trong dĩ vãng
thời mà tình yêu được chắp cánh lên ngôi
trong ánh mắt tôi là dòng sông mát dịu
cả niềm tin rực sáng lối tôi về
em đã cho tôi một vườn hồng trái ngọt
thảm cỏ xanh làm mát dịu đời tôi
tôi mơ ước thời gian sẽ xanh mãi
hạnh phúc đừng vỗ cánh bay xa
nhưng cuộc đời không tròn như ý nguyện
theo thời gian chợt hoá đá giấc mơ
đã khô cháy niềm tin vào ngõ cụt
lối tôi về lộ rõ nét đau thương
trong đem vắng dội nghe khúc ai oán
vọng vào tôi một nổi u sầu
khi thời gian chỉ còn là im lặng
hạnh phúc ơi...tôi vẫn mãi mê tìm
wildaznboy2003,
bài thơ hay quá, it's touch my heart .....
nhưng cuộc đời không tròn như ý nguyện
theo thời gian chợt hoá đá giấc mơ
đã khô cháy niềm tin vào ngõ cụt
lối tôi về lộ rõ nét đau thương