Chạp Về
Chạp đến cùng với cơn mưa
Cả tuần lành lạnh Xuân chưa chịu về
Giận hờn hay lại mãi mê
Quán cốc ngồi đó bên lề đợi ai
Chạp đem hương sắc đắm say
Mùi luồn qua tóc chạm vai em rồi
Đông Xuân thoáng lạnh mây thôi
Đừng cho băng giá bờ môi của trời
Chạp yên ắng lạ tình ơi
Ta nghe chỉ mỗi một lời tri âm
Mừng như có kẻ đến thăm
Dốc nào trên phố đăm đăm ánh nhìn
Chạp này trải phủ thảm xinh
Cắt mấy nhánh gió rập rình cánh bay
Tìm nơi dệt mộng xuân khai
Để đừng mất hút bóng ngày hồng hoang
Chạp ơi vạn nẻo mơ màng
Quên mình đã lớn trăng tàn tà huy...
Thuvang