LÀM SAO TÌM...
LÀM SAO TÌM...
Làm sao tìm mùa thu của năm nào
Đôi gót nhỏ gần nhau lang thang bước
Một điều thôi khó mà ai hiểu được
Lối quen kia không
Thơ Giáng Thu Xưa
Tình Đơn Lạnh
Vào Đông tuyết phủ thông xanh
Nguyệt buồn chờ biển đón vành trăng xưa
Nguyệt khơi khua gió tay lùa
Nhắn lời nguyệt vẫn
Mẹ Tôi
Mẹ Tôi
Tối nay kén ngủ nên chờ
Một câu lục bát tình thơ Mẹ hiền
Nằm yên trong trái tim riêng
Là ầu ơ võng vẫn liền bên con
QUÊ HƯƠNG
Quê hương tôi đất Việt
Mang nồi giống Lạc Long
Cùng tạo thuở Cha Ông
Biết bao năm xây
Chuyện Tình Internet.
Chuyện Tình Internet.
Muốn quen chảng biết làm sao
Vào Internet dể tìm bạn thân
Vào mục kết bạn....làm quen
E-mail tôi có mâý hàng thãm
Thương phận Gánh Hàng Rong
Có tiếng rao giữa trưa hè ôi ả
Em gánh hàng len khắp nẽo đường thành
Có những lúc em buồn vương khoé mắt
Bỡi ế hàng em sẽ hết tiền
Viết Cho Chuồn Chuồn Kim
Lâu rồi không làm thơ hôm nay đi dạo cùng vài người bạn trên đồi nhìn thấy những con chuồn chuồn kim bay NM làm liền bài thơ .
Thơ cho anh
À ơi ơi à, ơi à à ơi...
Chuyện một thời ta nông nổi dạo chơi
Hai bước chân cùng một lần lỡ nhịp
Những vết xước xé tan