CHẲNG LẼ?
Đêm nay đợi một người xa tít
Rót ánh trăng vàng lịch lãm xa
Mời nhau cho nhớ vỡ ra
Cho say thêm nữa tình ta lạc loài
Hồi nào mơ tình dài cổ tích
Có sông ngân thút thít lệ rơi
Để rồi gặp cũng phải rời
Chỉ là dấu ngoặc một đời bể dâu
Ngây ngô với nỗi sầu trong dạ
Bước lao đao sỏi đá sướt trầy
Tóc nay sợi nhuốm màu mây
Trời bao la rộng khẳm đầy mưa thu
Tháng cùng năm mịt mù bóng bạc
Loanh quanh cùng cánh vạc chao nghiêng
Chợt như lòng vướng ưu phiền
Vì sao? chẳng lẽ còn duyên để buồn?
Thuvang