CHA TÔI
Cha tôi một đấng hùng anh
Bao năm ngang dọc tung hoành không gian
Liều mình bảo vệ giang san
Dù cho thân xác nát tan chẳng sờn
Ra đi mang những tủi hờn
Ra đi bỏ lại quê hương ngậm ngùi
Lưu vong lạc bước quê người
Vẫn không quên được giống nòi Rồng Tiên
Dạy con theo sách Thánh Hiền
Nuôi con ăn học vùng lên với đời
Ngày đêm không chút nào ngơi
Mong cho con trẻ thành người mai sau
Thế rồi một tối thương đau
Cầm tay, cha nói nghẹn lời "Dee ơi
Từ nay con sè vào đời
Đừng quên Tổ Quốc, mình người Việt Nam
Thương em giúp mẹ con ngoan
Thay cha, tần tảo lo toan việc nhà".
Ôm cha lệ nhỏ chan hòa
Lần chia tay ấy là xa ngàn trùng
Lời cha giữ mãi trong lòng
Sẽ về xây dựng non sông giống nòi
(Dee-Vee)