Chiều Tâm Lượng
CHIỀU TÂM LƯỢNG
(Nghiêm Xuân Hồng)
Chiều tà nở
Công Cha Nghĩa Mẹ by Huỳnh Hương
http://img337.imageshack.us/img337/5561/congchanghiame.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Z36X5k6MXwA&
http://www.youtube.com/embed/Z36X5k6MXwA
Như chưa biết .
Dửng dưng như chẳng có chi
làm như chưa biết , hiễu gì yêu đương
cánh hoa trong nắng hạt sương
bướm đùa trong gió không thương , chẳng sầu
Vô Đề ...
Anh
Em ngồi đây với nỗi buồn xa vắng
Bao nhớ thương em gỡi trọn về ai
Tháng năm dài em
Thơ Văn Xuôi Hay Là Thơ Không Vần
THƠ VĂN XUÔI HAY LÀ THƠ KHÔNG VẦN --- Thơ Tân Hình THức ???
THƠ VĂN XUÔI HAY LÀ THƠ KHÔNG VẦN
Con người sau khi tạo ra ngôn ngữ giao tế,
CHIỀU RƠI
CHIỀU RƠI
Chiều
Nắng lơi
Buồn miên man
Đi trên khô cạn
Liễu rũ con đò xa
Lặng lẽ âm thầm như lá
Nói làm chi đời thêm bối
Ru Nửa Vầng Trăng by Giáng Thu Xưa
http://img140.imageshack.us/img140/2416/runuavangtrang.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=vBj9H5HfsTo&
Cơn Lốc Xóay
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-10-8 07:21
Cơn Lốc Xoáy
Tôi