567,
Cho tôi giữ lại một bóng hình
Dù rằng mặt mũi chả hình dung
Vần thơ trên mạng là mắt biếc
Cuộc đời vơ vẫn chốn mông lung
Mai đây nếu lỡ trong đời thật
Có gặp lại nhau chút tình cờ
Ai người có hay tình da diết
Ta gời lời thơ mỗi cuối tuần
Thời nay nỗi buồn không đợi tuổi
Khói chiều vương tỏa nỗi nhớ nhung
Tha phương ai có buồn da diết
Nỗi nhớ quê nhà có xót xa
thuvang,
Bài được thuvang sửa lúc 2012-8-26 12:50
567 ơi...đọc thơ hình như thấy buồn nha, đúng hay sai đây? :)
Hãy Dành Tôi
Cho tôi chép lại một bài thơ
Của kẻ tri âm giấc tối mơ
Chưa phải là quen và chẳng lạ
Nhưng buồn chung bước nhớ bơ vơ
Mai đây nước mắt người xa xót
Tôi cũng nghe đau tựa vạn đòn
Chử nhỏ này ơi đừng rớt lại
Khối tình nhè nhẹ chẳng còn non
Đêm nay mấy tuổi rồi buồn nhỉ
Sao thoáng chốc mình biết lẻ loi
Một kiếp tha hương sầu rải khắp
Ai kia chớ nhặt... hãy dành tôi
Thuvang
Chúc vui, khỏe luon hen 567
567,
Ừ nhỉ hè vừa quay nhẹ bước
Ô kìa Thu đã lẻn bò vô
Lá vàng chưa kịp vương ngoài ngõ
Lòng ai đã nhuỗm tiếng thu sầu
Mỗi năm cứ tới mùa trở gió
Lá vàng chưa phủ kín ngoài sân
Lòng ta lại nhớ thu năm ấy
Ngơ ngẩn bên thềm đếm lá rơi
Bây giờ đã bao mùa lá rụng
Cây cũng cằn cỗi với thời gian
Xứ người ta trông về nơi ấy
Chả biết người còn đếm lá rơi
567
thuvang,
Gom Lá Rơi
Còn lại mình tôi gom lá rơi
Gom muôn thương nhớ dạ bồi hồi
Ở đây sương lạnh hơn hồi trước
Có lẽ lá vàng khóc chia phôi
Sỏi đá rong rêu hờn tủi lạnh
Chỉ mình ra phố đón chiều trôi
Bao nhiêu trăng lẻ bao nhiêu đợi
Rồi hỏi thần tiên mấy tuổi rồi
Thôi thế thu này còn cách biệt
Van đêm chớ trách gió xa nơi
Chờ mưa Ngâu đổ cầu tương ngộ
Ta đón thu về... thu của tôi
Thuvang
Dám nói: "Ô kìa Thu đã lẻn bò vô" hén... gan nha :)
2010,
Hi,xin quý bạn cho 2010 chia sẽ niềm vui,nỗi buồn với nhé!
CHIA SẼ.
Bánh bông lan,chè đậu ,nước dừa xiêm
Bao nhiêu tiền vậy?Tôi "Xe" (To share) chia đều
Xong rồi, tôi lấy phần tôi
Tặng cho cô bé mặt mày.... hình vuông ? (Dio xin !!!)
Hởi người ,có thấy niềm tin
Bé cười,tôi khóc...bạn tin không nào?
567,
Chiều về một bóng cô liêu
Ngắm người qua lại trời chiều buồn tênh
Quanh ta giờ đã lên đèn
Thiên hạ nô nức mình ên ta sầu
567
2010,
Hi,xin chào cac Anh Chị.
Vui lòng cho viết tiếp nhé.
NGHIỆP.
Nghiệp thơ phải trả bằng thơ !
Vấn vương tình cũ,mộng mơ lối về
Tưởng rằng sẽ gặp gần kề
Nào hay Tâm ảo,ta về ...với ta.
Hihihi.............
567,
Một căn chòi nhỏ chơ vơ
Thu về vương vấn ngẩn ngơ lòng người
Chiều về bóng đổ cô liêu
Thu về lá đổ bên lều ngóng ai.
567
2010,
Khách Thăm.
Căn chòi im lặng từ lâu
Lòng người chủ nó đi đâu mất rồi?
Thơ sao còn nét ỉ ôi
Khách người thăm viếng, mồ côi đứng nhìn ...