Thơ Huỳnh Hương
Mến chào anh, HH cũng xin chúc anh có một mùa Valentine thật nồng ấm.
Thân mến,
Tháng hai này…
Em nhớ mãi thơ tình ngày ấy
Trong
Gom Mơ U3 Mộng ...
Gom Mơ Ủ Mộng
Này thương nhớ cùng mơ ta vào mộng
Cho ngày dài tháng rộng bớt sầu đan
Cho tim ta còn thoáng chút ngỡ ngàng
Người yêu
Lạy Mẹ by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-8-15 10:48
http://img20.imageshack.us/img20/2888/rh73.jpg
Giơ Cao Đánh khẽ by Hải Đường
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-30 20:21
http://img29.imageshack.us/img29/9468/giocaodanhkhe.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=272ctgctqG0&feature=related
Nếu một ngày anh chẳng còn em
Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
Ðường phố trở nên vắng vẻ
Em yêu quý, sao em "ác" thế
Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
Dẫu một
Biển Tình by Hồng Oanh
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-14 15:30
http://imageshack.us/a/img440/5315/bientinhho.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=0g6KNvKmQtk&
Thơ cho anh
À ơi ơi à, ơi à à ơi...
Chuyện một thời ta nông nổi dạo chơi
Hai bước chân cùng một lần lỡ nhịp
Những vết xước xé tan
An nhiên
An nhiên
Đi về trên bước an nhiên
Gió trong veo hát mây hiền hòa trôi
Lá bay lá rụng bên đồi
Nắng mờ mờ bóng phai phôi vui buồn