Mười Năm Sau
MƯỜI NĂM SAU !
Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ
Về thăm Huế
Về thăm Huế
Vô Thành Nội nhạt nhòa con nắng hạ
Phố xưa buồn sao lạ cảnh tình trông
Bước chân quen dạ thắt mối tơ lòng
Thương nhớ
Thiên Thu
THIÊN THU
Lòng ta đau nhói thiên thu
V́ì anh đã bỏ tiếng ru đêm chiều
Thiên thu ơi hỡi ta kêu
Ta kêu khắp nẻo trăm điều nói ra .
Một Thoáng Ân Tình by Phạm Thế Hưng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-10 08:16
http://imageshack.us/a/img152/6111/motthoangantinh.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/QREPksZ9yq
thơ chiều
Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung
Không biết
Em Không biết bây giờ anh có nhớ
Có Kẽ yêu anh âm thầm chờ đợi
Hay quên rồi bao lời yêu ngày ấy
Đễ lệ em sầu rơi mãi trong
Ngày Xưa Có Mẹ
****
Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người
Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên
Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó