CHẲNG LE?
CHẲNG LẼ?
Đêm nay đợi một người xa tít
Rót ánh trăng vàng lịch lãm xa
Mời nhau cho nhớ vỡ ra
Cho say thêm nữa tình ta lạc loài
Đầy cười chớ để lưng
Bài được JimmyLy sửa lúc 2017-2-7 08:22
Đầy cười chớ để lưng
Em có nỗi buồn nghĩ cũng dai
Đường kia ngoan cố vẫn còn hoài
Ngược
Tháng sáu , phượng hồng , mùa hạ cũ .
Như những hạt mưa nhớ mùa hạ
tôi nhớ về quê và nhớ em
tháng sáu âm thầm về lặng lẽ
phượng đã đứng chờ bên vàm sông
như đám học sinh
thu
Mùa thu buồn lắm ai ơi
Gió thu lạnh buốt, cả trời lẽ loi
Lá thu từng chiếc vẵn rơi
Mùa thu còn khóc tình đời trái ngang
Mây
Co Ro
1054
Co Ro
Co ro tìm chổ bên đời
Đối đáp tình yêu
Đối đáp tình yêu
- Nếu em nhẩy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ, anh yêu?
- Nếu như anh nói có thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu?
- Anh
Trường Xưa
Cung buồn tôi mượn lời ca
Gửi lời tâm sự xót xa trong đời
Hè về phượng nở hoa môi
Trường xưa bạn cũ xa rồi còn
Nửa Giấc
Nửa giấc
Đêm chừng sắp cạn đêm rồi
Rối bời bờ tóc , sợi rơi sợi chùng
Quấn nhanh kẻo nhớ người dưng
Lòng này trũi nặng lưng