PhamTheHung, GiángThuXưa, ntd,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-26 19:27
Xin phép các bạn cho TH "Yêu" chút xíu nhe .... hi hi
Mười sáu trăng tròn tuổi biết yêu
Ngây thơ vương vấn lắm nhiều điều
Áo dài tha thướt duyên gìn giữ
Bài vỡ ôm lòng mộng chắt chiu
Ánh mắt xuân xanh ngời nắng sáng
Đôi môi mọng đỏ ửng trời chiều
Đem tình tâm sự cùng cây cỏ
Cất dấu trong tim một tiếng yêu
PTH
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-6-3 04:44
Xin cảm ơn hai bạn PhamTheHung và GiángThuXưa đã họa thơ. Chúc hai bạn thật vui và nhiều sức khỏe.
ads
module block ngaunhien
Về
Về ngang khu phố cũ
Nghe trái sầu rụng rơi
Đôi mắt buồn vời vợi
Lệ sắp sửa như rời
Về tìm lại một nơi
Có trăng
Tôi vẫn viết những dòng thơ đơn độc
Giữa đêm thâu cơn gió lốc lạnh lùng
Khi trăng sao vùi giấc giữa không trung
Thơ lặng lẽ không ai cùng vần
đây vần nhỏ âm thầm anh goi' lại
chút hương tình xưa cũ vươ'ng sầu lai
giọt tương tư trỗi khúc gợi hình hài
tình nhân hỡi anh say trong
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-10 08:07
http://imageshack.us/a/img515/989/loihen.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/3882/1uocmuon.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=DxqYwpwj4BA&
Quỳnh Hương
___________________________
Nhớ thuở qua rồi của luyến thương
Chiều xưa lối nhỏ ngóng ngang đường
Gót hồng bước nhẹ bên hè
Phu thê Nặng gánh nên đành Phụ
Tan vỡ Huyền hư phải chịu Tàn
Chu miệng Hỏi đời kia ai Chủ?
Thán bỏ Sắc cầm cũng là Than