Còn yếu mềm - Tp
Còn yếu mềm.
___________________________
Vẫn còn giữ mãi bóng hình em
Sao để lòng tôi lại yếu mềm
Ôm ấp thương yêu nào chẳng vững
Lời Xin Lỗi
Còn yếu mềm.
___________________________
Vẫn còn giữ mãi bóng hình em
Sao để lòng tôi lại yếu mềm
Ôm ấp thương yêu nào chẳng vững
Bệnh Tương Tư
Từng giờ từng phút từng giây
Tương tư ngớ ngẩn cả thân mệt nhừ
Ngồi nhìn như kẻ ngu ngơ
Mong mong nhớ nhớ lừ đừ như
NGƯỜI TÌNH NHẬT KÝ
Trang giấy trắng.. vẽ hoa màu tim tím
Hàng chữ xinh em viết lại bài thơ
Ép lá khô tô đậm trái tim mơ
Đêm ôm ấp ..gởi người tình nhật ký
Sáo chiêù
...
Nhửng cánh đồng xanh cỏ
Vu vơ tiếng sáo chiêù
Tà dương trong tầm với
Hoàng hôn chìm chơi vơi
Yêu nhau xanh thảm cỏ
Cao vút
MƠ
Mơ
Ta thích đứng lặng bên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của 2 luồng gió đang vương vấn
Mà tiếng lòng ta cũng dạt dào
Thêm lần rong ruổi phù hư
Thêm lần rong ruổi phù hư
Trăng đi hồi tối đêm qua
Chỉ còn sót mảnh mây già xa xôi
Âm thầm nhìn núi ngó đồi
Mùa thương lên đỉnh mắt
Niệm Luật Thơ
Luật Bằng Trắc
Âm: Âm là cách đọc của một chữ, được cấu tạo bằng một chữ, hoặc cụm chữ.
Ví dụ: Hình, Tình, Tính, Tịnh, Vĩnh,