Anh có biết đêm nay buồn lắm
Gói mộng tình bằng giọt lệ rơi
Năm canh thao thức nằm trăn trở
Biết bao giờ ta mãi có nhau
Kimi,
Than khóc mà chi nữa hỡi người
Ai kia đùa cợt với tình chơi
Còn ta buồn bả sầu cô quạnh
Có trách không may bởi số Trời
='0' />
HoaVT,
Ờ tình là vạn sầu muôn thuở
Dẫu xa rồi có mấy cũng thuơng
Tim đau, ta khóc lệ mãi tràn
Theo chuỗi ngày chất chồng thuơng nhớ
bevotu,
__________________
Thầm trách thầm than cũng thế thôi
Giờ đây cách biệt chẵng âm hồi
Người đi kẻ ở buồn đau đớn
Xót dạ đau lòng cũng thế thôi
HoaVT,
Than trách chi cho lòng đau nhói
Chợt nghĩ rằng ... tình đã nhạt phai
Nguời đi nguời ỡ tình ....xa lắm
Cố tìm hoài ...kỷ niệm ngày xưa
Kimi,
Lòng ai đau nhói cố tìm
Chút gì kỷ niệm nằm im qua rồi
Nhưng sao không thể phai phôi
Để tâm tư bớt đơn côi khổ sầu
HoaVT,
Tim đau lệ nhỏ đêm dài
Bao nhiêu thuơng nhớ chất chồng canh thâu
Giờ thì kỹ niệm xa vời
Cố tìm quên lãng ...cuộc tình ... xa xưa
='0' />
Kitty,
Lệ đã thành sông dài năm tháng
Đã kiếp nào sỏi đá còn đây
Trời chiều bãng lãng chân mây
Đêm thu trăng vở cho đầy nhớ thương
Cà khia thi sởi
HoaVT,
Ta vẫn chỡ đầy niềm thuơng nỗi nhớ
Cho đêm về buồn trong tiếc nuối qua
Mà vẫn ngở tình đâu có cách biệt
Như lệ nào cứ rơi mãi trong đêm
Kitty,
Ta trăn trở chỉ vì duyên cắc cớ
Nên đêm về thuơng nhớ một nguời xa
Biét nguời ta có nghỉ đến phận mình
Thôi đành vậy tội tình ta giử lấy