Buâng khuâng
Trời bỗng trắng trong veo mây nghiêng ngã
Vài ngọn đèn chớp tắt mạ pha lê
Nghe nôn nao nhè nhẹ gió bên lề
Đang kể chuyện của một thời xa lắc
Thầm thì ước trong cơn buồn quay quắt
Chút buâng khuâng chật vật chốn tâm tư
Theo dòng máu theo tim đập giống như
Lời nhắn nhủ lỡ mai không gặp nữa
Đã bao lần với bao nhiêu chọn lựa
Tay khua gàu vớt nửa bóng trăng rơi
Mặt giếng kia sao phẳng lặng bên trời
Không lay động mà ngu ngơ im bặt
Thôi trả hết những ganh đua được mất
Giữ tháng ngày chân thật để tìm nhau
Sao loang loáng đưa tín hiệu nhiệm màu
Đêm huyền diệu bên lòng người chật chội
Mưa lại về lá rơi nhiều trên lối
Giấc mơ thường nay trôi nổi mênh mông
Mai sau đây nếu chẳng vợ chẳng chồng
Coi là phút phải lòng trên dương thế!
Thuvang