Nhớ nhung ơi!
Nhớ nhung ơi
Bất chợt buồn nước mắt lại rơi rơi
Nhẹ nhàng quá trong đêm nay thanh tịnh
Nghe tháng năm vẫn còn đang bịn rịn
Chút xa xưa
Gửi em
Giọt lệ lặng rơi em giấu tôi
Để giọng nói vẫn ngọt ngào như thuở ấy
Để đêm về không chỉ mình em như vậy
Có bao người cùng lặng khóc với
Không biết
Em Không biết bây giờ anh có nhớ
Có Kẽ yêu anh âm thầm chờ đợi
Hay quên rồi bao lời yêu ngày ấy
Đễ lệ em sầu rơi mãi trong
Đêm vắng
Đêm vẫn lao xao gió vọng vào
Người đã về, hay tôi chiêm bao?
Phòng vắng, đèn vàng hiu hắt quá
Bóng một nỗi buồn nghiêng xanh
...
Tôi buồn tôi nhớ nguời ta
Nguời ta lại nhớ nguời xa xôi nào
Tôi ngồi ôm mộng xa vời
Biết bao cái nhớ cái buồn nguời ơi
Niềm Đau Của Cát
Niềm Đau Của Cát
Đâu ai hiểu niềm đau của cát
Cứ âm thầm rào rạt thâu đêm
Sóng ra biển , cát lại dìm
Muốn đi tìm sóng , biết tìm nơi đâu
Tháng Sáu
Tháng Sáu hè về mùa phượng đỏ
Hoa thắm màu tươi nét học trò
Nhặt cánh hoa gieo thơ xếp bướm
Sân trường tà áo trắng tinh
Chuyện mày râu
Mày Râu "Lên Ðời"
Sáng nay ra phố gặp chàng
Thật là kinh khủng cho trang râu mày
Bây giờ chàng khác lắm thay
Con mắt "chớp chớp"