Một đêm
Giá mà mình có thể
ngủ được trong đêm sâu
như mọi đêm ý nghĩ
chợt thoáng qua trong đầu
Như bà lão giặt thuê
vắt áo quần cho ráo
nỗi
Uống Trăng
UỐNG TRĂNG
Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió lùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ
Dấu xưa - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:29
Dấu xưa
Vẫn biết rồi mai có một ngày Tình mờ phai dấu nhạt chân mây Cơn mê ngầy ngật
Một Chút THôi by Phố Xưa
http://img39.imageshack.us/img39/5481/motchutthoi.jpg
Diệu Nguyệt đi rồi .....
Thôi rùi Nguyệt đã theo chồng
Đi theo Tình Lệ(LTS) chẳng mong ngày dzề
Tình Sa sống ở nhà quê
Cúp điện thiếu nước Nguyệt mê nổi zì
Đêm nằm
NHỚ NGƯỜI
NHỚ NGƯỜI
Nhớ người ,tôi nhớ một người
Ngẩn ngơ tôi đứng ,tôi ngồi ngẩn ngơ
Nhớ người tôi nhớ ngày xưa
Trăng vỡ
Đưa tay hái nửa vầng trăng
Nữa vần còn lại mây giăng kín trời
Trắng đêm thao thức anh ngồi
Chạnh lòng anh để trăng rơi xuống thềm
Lòng anh
Bàng bạc sương rơi
Bàng bạc sương rơi
Chiều nay bàng bạc chút sương rơi
Mây mãi đan say với đổi dời
Hiu hắt cây rưng dòng lệ lá
Nhỏ vào mê đắm cõi