Chạnh Lòng
Chạnh Lòng
Hãy cùng cạn - ta với mình chia sớt !
Ly nhớ nhung đã đầy ngập hồn đau
Thêm chút nữa - hãy chờ đợi kiếp sau
Yêu thương hỡi !
Ảo Mộng
Khi yêu ai chẳng mơ màng
Có chàng luôn mải yêu nàng mải thôi
Nhất là trong lúc đơn côi
Có anh bên cạnh cùng tôi vui đùa
Thoáng qua như cơn gió
Ghét lắm Tóc Dài ơi
Ghét ghê mái tóc ai dài
Để chiều căng gió tung bay rối lòng
Ghét nhiều nhiều lắm biết không
Tự nhiên đôi má hồng hồng làm
thơ tiếu lâm
Cô gái Hmông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
Anh đi công tác
Tôi - Anh
Tôi - Anh
Em đi ngày tháng tận cùng
Biết anh có kịp gởi chung lời buồn
Cuối mùa giữa tháng đầu nguồn
Nghe hư không đổ hồi chuông đợi
Tình Đậm đà
Tình đậm đà cũa em và anh
Em yêu mãi tấm chân tình này
Ngày mai nếu có duyên ta gặp lại
Mãi mãi yêu chàng , anh có hay ?
Tay trong tay em ngu ngơ
Có thừa nỗi nhớ ! - Tp
Có thừa nỗi nhớ !
___________________________
Vạt nắng qua đây được mấy mùa
Lá vàng úa rụng trước rào thưa
Chẳng quên hò hẹn từ
mưa tinh
Mưa Tình
Hạt mưa hạt mưa rơi
Làm ướt nhòa đôi mắt
Giọt lệ sầu chơi vơi
Khóc cuộc tình đánh mất
Người tìm vui nơi ấy
Bỏ lại mối