Có một chiều mình em ra biển khơi
Lại nhớ chuyện đời xưa của nàng tiên cá
Quá si mê nên đắm chìm nơi biển cả
Hoá kiếp bọt biển ôm mối tình hận mấy ngàn năm...
Có một chiều mình em ra ngọn hải đăng
Lại thấy dáng nàng vọng phu đang chờ chồng thuở ấy
Quá mê mải nên mắt ai còn đọng mãi
Trên những con thuyền đang chìm dần phía chân trời xa
Có một chiều mình em ra nơi những vườn hoa
Lại thấy nhớ chuyện cổ xưa đoá hoa hồng kiêu hãnh
Nhuộm đỏ thắm máu từ chân người lữ khách
Chìm đắm mình dưới quyền lực Dớt bao la ...
Có một chiều mình em với bóng chiều tà
Lại thấy nhớ những ngày này năm trước
Có dáng ai đang cùng chung một bước
Sao giờ này chỉ thấy ướt lệ mi...
Nhớ ngày nào chung con đường bước đi
Ngọn gió ấy vẫn mang hương ngọt lịm
Ngọc lan ngát mái tóc xuông chiều tím
Xao xuyến lòng góc phố biển chiều nay....
DKNY76,
TraiTimBenLe76 ........................
DKNY76,
Con sông dài có nhiều con suối nhỏ
Yêu em rồi đâu muốn ngõ cùng ai
Anh yêu em như biển rộng sông dài
Như suối mát sông dài và biển rộng .....
lover,
Em yêu anh chỉ dám yêu trong mộng
Thực tại buồn và đời cứ long đong
Tình cho anh dạt dào như biển rộng
Vờ vô tình nhưng trong dạ cứ đợi mong.....
Tình cho anh cứ như là sóng
Cứ trào lên rồi lại chợt lặng yên
Đêm thao thức với nỗi nhớ triền miên
Luc' găp. gỡ lai. hiền- anh - người lạ .....
Lâm Đại Ngọ,
Cho em một ngày một ngày thôi
Một ngày không mưa rơi ngoài mặt biển
Một ngày không mông lung chờ anh đến
Một ngày không nhung nhớ được kề bên….
Cho em một ngày biển chiều đêm
Có dấu chân người in trên bờ cát vắng
Có ánh nắng tắt không còn hơi ấm
Có ngôi sao nào nhấp nhoáng bóng người xa
Cho em một ngày với một nụ hoa
Hoa cúc trắng em hái ngoài hiên nắng
Tránh ánh mắt trong nỗi buồn sâu lắng
Vắng bóng anh sao chẳng thấy nụ cười
Cho em một ngày với nỗi nhớ một thời
Anh đã trói tim em từ dạo ấy
Sao vô tình trói rồi buông ra vậy
Để chiều nay lẻ loi bóng em gầy….
Cho em một chiều được ngồi đây
Lạnh lẽo với bầu trời tây buốt lạnh
Con đường xưa giờ thành hiu quạnh
Không có anh em lê bước một mình…
Lâm Đại Ngọ,
Biển chiều ơi xin người đừng dậy sóng
Đừng làm nóng con tim đã giá băng
Đừng làm căng sợi tơ tình đã rụng
Đừng làm bùng ngọn lửa sống yêu thương....
KeDangGhet,
Có 1 chiều anh dọc biển dạo chơi
Thấy em buồn, đâm chiêu nhìn ra khơi
Chẳng hay biết anh từ phía sau tới
Đạp em cái rồi nhìn thân em trôi
Không biết lội, cầu cứu bằng 2 tay
Anh chỉ hỏi, bên nhau bấy lâu nay
Em có đếm wánh anh ngày mấy cái
Giờ có dịp ngu gì hông bái bai
Em khóc lóc, mong anh động lòng tha
Hứa sau này sẽ iu anh mặn mà
Anh về khuya em cũng hông đấm đá
Nhưng trể rồi, em no nước fía xa ...
Vì thương em nên anh đã hông wên
Hứa với em mỗi đêm sẽ gọi tên
Rồi hàng năm anh sẽ tìm ra bến
Cúng nãi chuối, lại thêm 1 cái mền ...
='0' />
PhuongNhi,
Biển của lòng tôi
DKNY76,
DKNY76 ..........
DKKN,
Lâm Đại Ngọ,
Đến chiều nay mình em vẫn ngồi đây
Không có bóng hải âu vờn con sóng
Không có nắng rải vàng êm mặt nước
Những con thuyền cũng chẳng muốn dừng chân...
Đêm vừa lên con nước trôi lênh đênh
Khiêng ước mơ dập dềnh nơi bến lạ
Khiêng dáng anh chập chờn trong gió mát
Nhưng sao em nước mắt vẫn dâng tràn ....
='0' />
DKKN,
HangXom,
Có một chiều dạo chơi trên biển vắng
Phố đông nguời nhưng sao vắng nơi đây
Dạo gót buồn theo con sóng chiều nay
Lòng chợt nhớ biển chiều nào dậy sóng
Nhìn gió phủ vu vơ giòng nuớc ấm
Thấy quặn đau từng hơi thở gọi lòng
Chỉ gần biển mới hiểu lòng còn nhớ
Chỉ có thuyền mới cùng biển ngàn năm
Đợt sóng nhỏ vỗ về con dốc thoải
Như ru hời tiếng hát vọng về tim
Biển chiều nay êm ái giọt tình mềm
Cho ta nhớ ngày xưa đầy thân ái
Tieu_Linh_Tinh,
Một buổi chiều lặng im trong biển nhớ
Nhớ người,liệu người có nhớ ta?
Một câu hỏi vu vơ vừa chột loé
Rằng: anh có nhớ đến em
DKKN,
Tieu_Linh_Tinh,
Nói rằng anh mãi bên em
Ngó quanh quẩn lại nào thấy anh đâu
Anh ở phương trời nào ai có biết
Lòng em tan nát cõi trời chiều
DKNY76,
Sao em với biển một mình
Em không còn nhớ hay quên mất rồi
Chiều Chiều ta bước chung đôi
Bên bờ biển vắng có tôi với người
Bên anh , em nói xa xôi
Mong sao ta vẫn có đôi không rời .....
DKNY76 ......
='0' />