Phù du đời sóng sánh giọng ngân nga
Không đặt tên cho những cuộc tình xa
Nhưng vẫn có một khắc sâu ngôi vị
Giải đáp đi biển chiều trong thinh lặng
Dấu chân dày chứng tỏ nhiều người qua
Lăn tăn sóng chìm lẫn với xót xa
Như ai đó tìm người từ xa vắng
Thốt lên nhé hạt nước màu trong trắng
Đã nhiều lần ướt má khách lãng du
Đừng khô khan thù oán nỗi đau mù
Thề nguyền cũ suốt ngày như chờ nắng
Từ trong vách biển ta nghe như rỏ
Lời tự tình len lỏi bấu dỡ dang
Ngàn năm thao thức dệt giấc mộng vàng
Soạn kinh thánh cho thiên đàng vò võ !
Thuvang