Tàn Tro (thơ ĐL - Ngọc Tiên)
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-3-1 03:47
Tàn Tro
(ntd-mltn 136)
Ngọc Tiên
Vẫn biết yêu nhiều, lắm khổ đau
Mà
tự soi mình
Hãy yêu thương để biết
Ai gian dối, chân tình?
Và cao thượng để hiểu
Ai sống, chết với
Nặng nợ đa mang - Tp
Nặng nợ đa mang !
_____________________________
Còn đó trong tim quá dịu dàng
Bao niềm chất ngất bóng Thu sang
Mặt hồ lấp lánh vầng
con trai
Con trai như trái banh long,
Ăn xong rồi cứ long nhong ngoài đường .
Con trai ăn nói thất thường ,
Kg nhường con gái lại phường làm cao
Lỡ Yêu Thi Sĩ
Bài được thuvang sửa lúc 2012-5-7 12:59
Lỡ Yêu Thi Sĩ
Người ơi nếu lỡ yêu thi sĩ
Hãy viết miên man một chuyện tình
Tâm sự
Thơ vung dại
Tình Phai
Nhớ ngày xưa ,thuở hai đứa mới quen,
Cành phượng thắm anh trao, sân trường vắng.
Tình Anh đó ,ép vào trang vở trắng.
Xa nhau rồi ,kỹ
vi sao ?
Em oi khong gian xa voi anh dau ngai .
Anh chi so khoang cach giua long em .
No chua dung muon ngan chang trai khac .
Con anh chi la hat
Một ngày buồn
Một ngày buồn
Một buổi sáng buồn nên thức giấc
Cuộn vào chăn gối mắt xa xôi
Chút vương vấn nhớ nào về lại
Ngơ ngác kề bên muốn