Khuya!
Khuya
Hãy cho tôi nhé nhiều mơ mộng
Chật hết cõi lòng choáng mỗi đêm
Đừng để hồn hoang trùm lặng lẽ
Mắt buồn nóng hạt lại rơi
Thơ Phố Xưa
Em Bé Lạc Loài
Biển động đưa thuyền vào đảo hoang
Mặt trời vắng bóng ánh chiều tàn
Thiếu cơm áo mặc không chăn chiếu
Cuộc
Thơ Nguyên Sa
Nguyên Sa: Đôi dòng tiểu sử
Thi Sĩ: Nguyên Sa
Nguyên Sa tên thật Trần Bích Lan, sinh năm 1932 tại Hà Nội.
Du học Pháp từ thuở niên thiếu
Tự tình nhau
Trong trắng quá nên em nào hiểu
Anh dần trôi về phía hoàng hôn
Vì yêu quá nên mình chới với
Vẫn còn yêu mà tình lẻ
Hãy Chia Cho Tôi
920
Xin hãy chia tôi nhũng cơn buồn
Trở trăn chi nữa để lệ tuôn
Niềm đau người có xin chia hết
Hạnh phúc lòng này ngây ngất hương
Xin
Flash Thơ Sầu Người Buồn Tôi by Giáng Thu Xưa
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-8-16 07:13
http://www.youtube.com/watch?v=xIn8zkJcYg0&
http://www.youtube.com/embed/xIn8zkJcYg0
Em đã mất anh...
Biết đâu là ngọt đắng
Là sầu khổ tình yêu
Biết đâu là dĩ vãng
Để lãng quên mỗi chiều
Em yêu anh một thuở
Khờ
Áo Tím
Áo Tím
Buồn nào gieo rắc nhân gian
Để tôi , anh nhặt rồi quàng đời nhau
Giăng giăng vài hạt mưa rào
Ướt đôi mắt nhớ dạ bào héo hon