Bên nhau là cọng cỏ
Đêm nay buồn quá lại đi rong
Khúc bỗng trầm đau ai biết không
Trăng lẻ loi kia lên tiếng trách
Người sao quay mặt chẳng chờ mong
Ngược xuôi đây đó phận long đong
Trọn kiếp cô đơn khách má hồng
Thổn thức chỉ thêm điều trắc trở
Niềm thương nỗi nhớ cứ trôi sông
Dập dìu lá rụng lấp mênh mông
Trời cũng thay ta khắc khoải lòng
Ngơ ngẩn bờ mi tìm giọt nóng
Ngậm ngùi ngọn tóc ước ruổi dong
Nghìn năm mãi mãi ngọn thu phong
Thổi tạt se se lá gánh gồng
Ngoan ngoãn bên nhau là cọng cỏ
Lặng thầm yên giấc thế là xong!
Thuvang