Bé xẻ một vầng mây
Nặn thành hình bông tuyết
Tặng ai ư.... chẳng biết
Vơ vẩn hoài thế thôi...
Bé lấy biển xa xôi
Vẽ màu xanh biêng biếc
Thành rì rào da diết
Thành sợi nhớ cung thương...
Bé thả một giọt sương
Hòa vào trong nhịp thở
Nối thêm dài nỗi nhớ
Gột sạch hết buồn vương
dutu,
Hoa_trong_tuyế,
Không chỉ là giọt sương
Mà vẫn thương vẫn nhớ
Lắm lúc hay than thở
Cũng tại cứ vấn vương
Bé kéo gió buộc mây
Thành đôi uyên ương mãi
Gió kia... à, hết chạy
Trốn mãi có là hay??
Bé níu biển với bờ
Một đời chung một mộng
Biển dẫu nhiều biến động
Vẫn mong về bến mơ
...........
Bé nâng niu hạt nắng
Giấu vào lòng thơ ngây
Để nỗi buồn thôi nặng
Mưa hết muốn vơi đầy...
DKKN,
Hoa_trong_tuyế,
Ai nói nghe hay wá
Làm bé đành ... chịu luôn
Vần thơ cũng ngượng ngùng
Chẳng chịu in lên giấy
Bé yêu, yêu biết mấy
Trời xanh, áng mây trôi
Giữa sóng biển cuộc đời
Đàn hải âu tung cánh
Bé yêu, yêu biết mấy
Gió thổi khúc tình ca
Đưa hương đến muôn nhà
Người yêu người mãi mãi ...
Hihih, HTT cũng bí ah, đành viết linh tinh vài câu nha
dutu,
Hoa_trong_tuyế,
Bé mãi mong trong tuyết
Để đượm vị tinh khôi
Khỏi nếm trải vị đời
Vị khổ đau, đắng ngắt
Thà yêu trời yêu biển
Thà yêu núi yêu sông
Yêu lúa chín thơm nồng
Yêu cánh diều no gió
Còn hơn yêu anh đó
Khổ hoài có thấy không
Bé hong có bằng lòng
Để mắt mình ướt mãi
dutu,
DKKN,
Bé gom song gom biẽn
Đẽ mình bé yeu thoi
Anh dời may gom núi
Hứng tình bé tới đay
Mà sao hoài chãng tháy
Gió biẽn ỡ nơi nào
Giờ sao hoài chẵng thãy '
Tình bé tới tình A
...........
Thoi chắc đành phãi thẽ '
Thời thẽ phãi thẽ ' thời
Bé chờ mong A nhé
E mail bé đau roi`````````````````````
..............kikikik.............
Hoa_trong_tuyế,
Bé nguyện yêu sông biển
Yêu hoa lá cỏ cây
Yêu những bình minh đến
Ngắm hoàng hôn nhẹ lòng
Yêu anh chi cho nhọc
Chỉ nhớ với chờ mong
Chỉ buồn và chỉ khóc
Anh có bận tâm gì?
Bé chẳng yêu anh nữa
Thời thế phải thế thôi
Neh, anh ơi, nghĩ thử
Bé nói đúng không nào?
DKKN,
Hoa_trong_tuyế,
Mùa hạ sang rồi nhỉ
Thế mà bé chẳng hay
Ôi sắc đỏ vương đầy
Mùa sang thêm rực rỡ
Này nụ vừa mới nở
E ấp giọt sương mai
Này nắng sớm một ngày
Sao mà thương, mà mến
Bé yêu... uhm.. yêu hết
Yêu hoa lá cỏ cây
Nhưng, lại bé bảo này
Không yêu anh đâu nhé
...
Mắc gì hỏi mail bé
Hỏi tới rồi hỏi lui
Anh đừng có lôi thôi
Kẻo "chị nhà" đánh chết ^__^
Mailan,
Hoa_trong_tuyế,
Hi sis ML Thiệt tình lâu lâu quá rùi hong gặp sis, có ngừ nhắc sis wá trời Sis vẫn fẻ ha? Muh sis fá thơ HTT kỉu này thì HTT phải trải thảm đỏ mời sis vô fá mất thui
Bé gom lá mùa thu
Ép vào trang vở trắng
Để một mùa im lặng
Thơ giấu vào trong tim
Mắt huyền bé lim dim
Nắng tràn qua vòm lá
Sợi bâng khuâng đến lạ
Vương chi dáng thơ ngây
Bé lặng lẽ ngồi đây
Dệt mùa yêu sắp tới
Để ai còn đón đợi
Không trách bé vô tình