Bây giờ đây
Bây giờ đây thèm nghe tiếng trống trường
Để tan học chạy bương về bên Mẹ
Ăn chén cơm tinh khôi mùi gạo tẻ
Cá kho tiêu canh dền đỏ thật ngon
Bây giờ đây dù ngày tháng mỏi mòn
Dòng đời chảy người bon chen tốt xấu
Nốt thời gian tháng năm nào hiểu thấu
Tuổi thơ âu cắp sách mãi thêm hồng
Bây giờ đây áo trắng có còn không
Lưu bút viết chữ lòng vòng quấn quít
Nét yêu thương với tấm lòng thanh lịch
Thênh thang hoài sau mùa hạ chia tay
Bây giờ đây tà áo đã thôi bay
Tuổi đã lớn già nua qua giấc mộng
Người còn đó gió trên trời lồng lộng
Thuở học đường ký ức mãi về theo
Bây giờ đây giấy mực bỏ chèo queo
Ngày sáng tối chân neo vào cuộc sống
Đứng ngẩn ngơ đôi khi như trông ngóng
Con ve sầu cánh phượng rụng... ngày xưa!
Thuvang