chẳng phải thơ tình
Lơ lững trời cao , mây trắng treo
Lăn tăn dưới nước , nhẹ cánh bèo
Từ dạo thơ vần dăm chữ học
Bâng khuâng , vương vấn mãi cứ theo
Mẹ bảo
giấc cô đơn
Giấc ngủ cô đơn chút giận hờn
Bao nhiêu hơi hướng lạnh lùng hơn
Nghe tiếng thời gian từng giọt vắng
Tình xưa trầm mặc nét keo sơn
Em vẫn cô
Hãy nói một lời
Hãy nói đi người..đừng câm nín
Lòng em ấp ủ chuyện xưa xa
Tháng ngày yêu thương nhiều bịn rịn
Sợ ngày mai..đông giá lạnh nhạt nhòa.
Rạo
Trăng
Trăng
Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố
Lối Mộng Mình Ta - GTX
http://1.bp.blogspot.com/-7E6E9AfEuyY/U_ITAXYae6I/AAAAAAAAg3E/d4D6LHtC25M/s1600/26ac4-bienvang.gif
Lối Mộng Mình Ta
Nẻo vắng ngày xưa bụi phủ mờ
Trông
Nhớ
Ngày đi qua, buồn dày thêm chút nữa
Phố hoang vu như chẳng dấu chân người
Anh nhớ em thấy lòng như có lửa
Ngỡ hồn mình tựa chiếc lá... gần
Sao Em Nỡ Vội Ra Đi
Cuối cùng em cũng bước ra đi
Phú quý giàu sang có tức thì
Sao nỡ quên đi tình nghĩa cũ
Cùng người chẳng đáng để vu quy?
Cuối cùng ta cũng đã
Tiếng Gọi Từ Tâm
Tiếng Gọi Từ Tâm
Quê hương ta mãi không ngừng
Thiên tai lụt lội mịt mùng nỗi đau
Tiếng buồn vang vọng xôn xao
Từ trong đất mẹ ngất