Trở Giấc
Đêm tịch mịt sao mình còn thao thức
Cố vổ về đi tìm giấc nghĩ an
Xóa mờ đi những dấu tích giở gian
Duyên tình ấy đa đoan
Chan Chứa
Chan Chứa
Nếu anh đếm được những vì sao
Thì hiểu em yêu đến bậc nào
Tinh tú trên trời không đếm được
Tình yêu càng
Cơn Lốc Xóay
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-10-8 07:21
Cơn Lốc Xoáy
Tôi
Ru em giấc ngủ hư hao muộn phiền
À ơi ..em hãy ngủ đi
có con gió nhẹ thầm thì bên tai
à ơi giấc mộng cho dài
anh ru em ngủ đừng ai trộm nhìn ..
Ngủ đi em ta ru bằng tim
Ngẫm Đời
Lăn lóc mấy mùa với gió sương
Tuổi xuân đâu phải kiếp hoang đường
Càng nhiều ước vọng càng gian khó
Càng lắm ân tình lắm tiếc thương
Nhớ Của Tôi
Nhớ Của Tôi
Một đất , một trời có một trăng
Một mình ta có mấy buâng khuâng
Sầu rơi giăng kín buồn leo lét
Quá nửa khuya này
Kiếp Yêu Thầm .
Kiếp Yêu Thầm .
Đơn phương tình sầu không dám nói
Ân tình một nỗi đã trót trao
Gặp thì chẳng nói , xa lại nhớ
Ôm mãi trong lòng
ONG BƯỚM
Tình anh như như loài Ong Bướm
Em tựa là hoa nỡ bông đơm
Anh dạo ấy yêu chuộng hoa thơm
Rồi hút mật, giả đò bay lượn
Vòng quanh hoa