Bất Chợt …
Bất chợt giựt mình hồn đá chai
Nhìn bao sương gió lấm lem vai
Dương gian còn có nguời bên cạnh
Ngang trái vẫn còn .. lén thụ thai
Trời cũng biết buồn buổi tối nay
Nên không sương nhểu chỉ rưng dài
Âm thanh mưa nhẹ trên hè phố
Đủ để buồn tôi .. quây quất say
Khóe mắt hình như nong nóng tay
Nét thơ mệt mỏi điệu vần sai
Chạnh lòng cây cỏ im thinh thít
Lá ngẫn ngơ rời .. chạm chẹ vai
Nếu lỡ nhớ nhau ..nhớ vạn ngày
Thương thêm cho trọn cuộc tình mai
Đừng như khói thuốc bay lờ lững
Tan biến vài giây .. tôi đợi hoài ...
Thuvang