Bằng lăng tím đậm nơi xa
Như lòng em vậy ôi cha buồn buồn
Bên này có cánh chuồn chuồn
bay qua bay lại bồn chồn tim em
Và đây hạ đến êm đềm
Cho em nổi nhớ , buồn thêm cuộc tình
Ai kia có nhớ bónh hình
Thường nhìn ánh mắt, thấy mình cô đơn ??
Như em co bé hay hờn
Xa anh quá dổi lòng gợn sóng sầu
Cho hoa bằng lăng thêm màu
Tím đảm mi mắt, mắt màu xanh xanh.
macnhan,
Tím cả trời hoang buồn hắc hiu
Màu hoa sầu đọng dáng cô liêu
Người đâu đã hẹn sao không đến
Tím cả hồn tôi chết cả chiều
MN
Nguye^n Ngo.c,
Hoàng hôn tím cả trời buồn
Sắt se nỗi nhớ bồn chồn ai hay
Gió hờn chẵng thổi tóc bay
Nắng không thèm đậu tóc mây ưu phiền
NN
BangLangTim,
Anh về hoa tím thêm màu
Thương thương nhớ nhớ phai mau sắc hương
Hỏi anh còn nhớ còn thương?
Hay đả đi xa trên đường bao điều??
Để em chờ hết buổi chiều
Hoàng hôn đả lặn buồn nhiều tình ta
LyBach,
Tôi thấy em giữa hoa bằng lăng tím
Thoảng trong gió bay tóc xoã bờ vai
Tà áo ai tựa như làn mây trắng
Thả xuống hôn tôi nỗi nhớ rất dài.
Em thấy chăng đây trời bằng lăng tím
Em chẳng nhìn để tôi mãi bâng khuâng
Em có biết, mỗi chiều tôi đứng đó
Mỗi chiều đợi em dưới tán bằng lăng.
Em chẳng biết, sao em mãi chẳng biết
Để ngày ngày tôi cứ đứng ngẩn ngơ
Chùm hoa tím e ấp trong chiều gió
Em thoáng qua mà tôi ngỡ trong mơ.
Bằng lăng tím tôi dành riêng cho em đó
Em nỡ nào nhìn nó quá hững hờ
Để giữa trời hoa bằng lăng tím biếc
Tôi thẩn thờ, ôi tan vỡ giấc mơ.
Để giữa trời hoa bằng lăng tím biếc
Một mình tôi ngơ ngẩn với bài thơ
VCD_Angel,
Hoa bằng lang anh trao tặng đó
Đã cuốn theo chiều gió năm nào
Tìm chi nữa khi tim buồn vời vợi
Đã tan rồi bằng lang của tình yêu
Bằng lang nở khi mùa hè chớm hé
Vui câu ca cùng với chú ve non
Ve còn đây nhưng bằng lang héo hắt
Tìm nơi đâu khi đã tắc tình xưa
Cuộc tình buồn bằng lang đã thấu rỏ
Khi xa đời đâu mấy ai thấu cho
Nổi tương tư mà bấy lâu thấm khép
Vào thời gian, rôi Bằng lang ép vào thơ
Chiều tàn vê bằng lang buồn vu vơ
Hát ầu ơ cho tình này say giấc
Ngủ thiên thu đừng bao giờ tái diển
Buồn triền miêng xin hảy xóa tan theo