Có chút gì
Có chút gì
Có chút gì rối bời trong dạ
Niềm vui đâu lã chã giọt rơi
Nghĩ gì cho khỏi đầy vơi
Lấp đi khoảng trống của lời tình xa
Anh Đừng Giấu
Bài được thuvang sửa lúc 2012-2-29 09:16
1934
Anh Đừng Giấu
Anh đừng giấu , tháng Ba đang tới
Nắng dợm về ươm lại đắng cay
Uống đã
Trường Yêu
Bóng giang thơ ngây mải đứng chờ
Dưới góc cây đa có trường mơ
Thơ dại qua rồi nhưng nhớ mải
Dưới hang cây mai , nhớ vu vơ
Biết đến bao giờ
Suy nghĩ
Đã bao lần em tự lừa dối
Đễ cho lòng còn chút thảnh thơi
Mà sao cuộc sống mãi chơi vơi
Muốn quên lại nhớ làm sao
Hình Bóng
Hình Bóng
Hình bóng anh yêu nay đâu còn
Ngoài tình sỏi đá, buồn héo hon
Anh ơi có biết rằng em buồn lắm
Mọng ước trăm năm
XIN CHAO
Tôi vào chép lấy nhũng dòng thơ
Tặng đến người tôi đả mong chờ
Tặng Mây Ngân ấy dòng lưu niệm
Những áng thơ tình trong giấc
Tình muộn .
'images/smilies='0' style='vertical-align:middle' alt='' />
Tình hôm qua dài nhớ thương
Hạ Buồn Quê Hương
Bạn ơi hè đã đến rồi
Bao nhiêu kỷ niệm trong tôi lại về
Nhớ thời Áo Trắng đê mê
Gơm bao ký ức trả