Bài thơ rao bán
Thơ cố viết buồn buồn không vị ngọt
Ngớ ngẩn Xuân én hót tiếng vu vi
Rơi rụng giấy là vần điệu níu ghì
Người còn đó mà lòng trôi hối hả
Nay rao bán mấy bài thơ mùa Hạ
Để cháy hồng như lá phượng bay bay
Dè xén chi mấy lời nói trả vay
Tiêu xài hết Giêng sau rồi sẽ tính
Ta cũng bán thơ Thu trong thanh tịnh
Sương mù rơi tay vịn giấc mơ hoa
Chôn lá úa khép chặt nét ngọc ngà
Ca ngợi mãi cô đơn sầu thạch thảo
Rồi buôn nốt thơ mùa đông giông bão
Trả nhau về một dạo nhớ long đong
Đây chiếc gối lành lạnh chốn phòng không
Luồng quên nhớ đóng băng thành một khối
Đời còn lại bài thơ sầu chật chội
Đi và về lặn lội kiếp phù sinh
Tha thước đêm làm dáng chỉ riêng mình
Côn trùng hát nghe như lời san sẻ!
Thuvang