Cali
Mưa không còn đến ở nơi nầy
thương nhớ em xưa giờ phôi pha
sa mạc tháng sáu buồn hiu hắt
gió thổi đìu hiu sợi tóc đưa
cỏ khô dáng tròn lăn lốc chạy
thung lũng bụi mờ giấc ngủ trưa
buồn , chán thời gian như ngưng đọng
giấc mơ không về ...mưa cũng xa
vùng trời viễn tây Ca li nắng
lạc cõi hồng trần Nguyễn Việt Nam .
Việt Nam
Bây giờ tháng sáu ở bên ấy
buôn bán , tảo tần đội gió , mưa
giòng sông dâng lũ , chân em lạnh
vất vả ngược xuôi người yêu xưa
phù bình lửng lờ trôi ra biển
phượng hồng ven sông vẫn chờ ai ?
Năm năm , mười năm tình hoa mộng
sáo đã sang sông trỡ về chăng ?
Mưa ngâu thôi hãy ngừng rơi lệ
Người đi , kẻ ở đời bớt đau ?
Mưa không còn đến ở nơi nầy
ngàn lệ tuôn rơi ở bên kia
cỏ khô sa mạc - Hoa phượng thắm
đường trần hai lối - Khóc cười ai !
Tình yêu dang dở lòng nuối tiếc
hẹn kiếp lai sinh ... Mình nên đôi ?
Mưa đã nghìn năm đem thương nhớ
trăm năm tình buồn mai có vui
lyvananh