Mẹ và Mùa Thu
Mẹ và mùa thu
Ngày xưa mẹ đặt tên Thu
Giờ con cũng giống mùa thu mất rồi
Đời con với những nổi trôi
Như mùa thu đó đơn côi lá vàng
Chuyện cuối năm
Chuyện cuối nămNếu có thể gởi vào chiêm bao tối
Những bài thơ không lầm lỗi cuộc đời
Những vu vơ mộng mị viết bằng lời
Chắc chắn có nụ
Giã Từ Tình Cũ
GIÃ TỪ TÌNH CŨ
Giã từ dĩ vãng năm xưa
Quên đi tình cũ qua bao tháng ngày
Quên đi hình bóng đâu đây
Giã từ xa mãi vơi đầy tình thương .
Hai tháng hè
Hai tháng hè một nỗi buồn
Hội ngộ cố nhân hay cảnh dở lòng
Hai tháng hè một nỗi mong
Thôi đành chôn dấu theo sầu tiếng
Lật trang hồi ức
Lật trang hồi ức
Chẳng buồn mà cũng chẳng vui
Lơ lơ lững lững tiến lùi chẳng xong
Muốn viết rồi lại như không
Câu từ trốn mất trong
Niềm Thương Nhớ by Huỳnh Hương
http://i1018.photobucket.com/albums/af302/ieu1nguoi/CN/niem_thuong_nho.jpg
Không đề
Nhớ anh lắm chạnh lòng chẵng dám nói
Sợ anh cuời, em là kẻ vẫn vơ
Nhớ anh lắm, gọi tên trong giấc mơ
Nhớ nhớ lắm cứ mong rồi chờ mãi
NỢ TÌNH
Chim rừng mõi cánh về tỗ ấm
Cổ thụ tròn xoe bóng tựa hình