Miên Man Tình Buồn - Thơ Lã Thế Phong
Nguyện Cầu Em Bình Yên
Hay tin em lâm bệnh
Ngỡ tim mình nứt đôi
Trời sao không dành lấy
Gánh đau này riêng tôi
Em yếu
Lỡ Tay Đánh Rớt by Hải Đường
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-23 09:29
http://img824.imageshack.us/img824/8066/lotaydanhrot.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=jFWxSNXZ-z8
Bâng khuâng phố thị - Tp
Bâng khuâng phố thị .
_________________________
Lòng chiều xao xuyến mãi không thôi
Sương khói mờ giăng khắp núi đồi
Cánh mỏi chim bay
TẾT XƯA
TẾT XƯA
Ờ nói thiệt...
Muốn mình là con nít
Muốn xòe tay nhận lấy bao lì xì
Muốn áo mới muốn cười nói hi hi...
Muốn quấn quít bên
Nén Hương Lòng Dâng Mẹ
http://i25.tinypic.com/2ednzo6.jpg
Nhớ nhung ơi!
Nhớ nhung ơi
Bất chợt buồn nước mắt lại rơi rơi
Nhẹ nhàng quá trong đêm nay thanh tịnh
Nghe tháng năm vẫn còn đang bịn rịn
Chút xa xưa
Chợt Nhớ...
Chợt Nhớ...
Lắng nghe tiếng lòng...
Tự ngẫm buồn không?
Dạ dường như đã
Lịm giấc mộng chùng
Ngại ngùng gót ngọc
Rón rén hồn
Không đủ chổ nhớ nhung
Không đủ chổ nhớ nhung
Anh nhé mình chia tay
Hai đứa mình cách biệt
Đường về nào ai biết
Xa lắc buồn bơ vơ
Đêm viết bài tình