Bấy lâu em tưởng mất anh rồi
Nên lòng đau đớn llắm anh ơi
Thương cùng em đó ngày trông đợi
Nhớ cùng ảo ảnh dậy đêm rơi
Có khi em nghĩ lòng ngập hận
Hận tình tráo trỡ bạc như vôi
Ðôi lúc lòng em bao lẫn quẫn
Những giòng thư củ đã đọc rồi
Muốn gọi tên anh sợ Người ta
Ghen tuông dĩ vãng đã nhạt nhòa
Cũng như ngày trước lòng em trót
Khi anh thã hồn với dáng hoa
Phương ấy bây giờ anh ra sao
Hạnh phúc không anh sống thế nào
Quây quần thú lạc cùng người ngọc
Hay đang rũ buồn những ước ao
Riêng em ngày đêm vẫn tưởng tơ
Cùng anh dệt lại những vần thơ
Những ngày xa vắng ta bỏ trống
Dệt lại không anh những hẹn hò
Nếu anh kịp về với Thùy Trang
Chân thành ủ lại mộng son vàng
Xóa đi buồn thãm lòng thù hận
Xây lại vuông tròn những dỡ dang
Thì em vui lắm anh biết không
Buồn sẽ bỏ đi trước duyên hồng
Ảo mơ khi lòng đang nhung nhớ
Anh có lại đâu lệ muôn giòng .