Và hay nói... anh là ngàn mây đọng!
Anh ở xa vòng tay nào mở rộng
Đón tình em dưới trái đất khô khan
Em sẽ nhận... cố giữ nó đừng tan
Khi mưa tạnh là lúc anh biến mất
Buồn lắm thay ta đâu còn nhìn mặt
Ngay bây giờ em lặng lẽ chờ thôi
Anh có nói ... mưa không ướt mắt môi
Mà báo hiệu khoảnh khắc mình gặp gỡ
Muốn không tin mà lòng sao chẳng nỡ
Lại một lần, lần nữa hứa yêu anh!
Anh tặng em... mưa chiều đẹp trong tranh
Như là tặng giọt tình rơi muôn hướng
Thu năm nay hoàng hôn không độ lượng
Cứ làm buồn man mác bức tranh xưa
LÂMTUẤNHIỀN,
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-30 02:42
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-30 02:41
Gởi vài câu hoạ cùng THUVANG, chúc nhiều may mắn, yêu đời.
ads
module block ngaunhien
Từ lúc anh ra đi
Em mong mõi từng giờ
Tối ngày chỉ biết nhớ
Đếm từng phút từng giây
Hôm nay mới hai ngày
Mà em ngỡ
Anh có biết đêm nay buồn lắm
Gói mộng tình bằng giọt lệ rơi
Năm canh thao thức nằm trăn trở
Biết bao giờ ta mãi có
Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên
Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc cỡ
Và gió mây phỉ bán lời nguyền
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-9 15:06
1975
Những Gì Sót Lại
Mùa đã Hạ , Xuân đã quaTháng Tư mới đến , người xa xôi rồiGom tay được mớ
http://img155.imageshack.us/img155/8531/phovedemtv.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=QB_rZLrrN4o
Bắt thang cho thật là cao
Lên trời ta hái Vì Sao tặng người
Chỉ mong tìm được nụ cười
Của người bên ấy là vui bên
Vớt Trăng…
Nửa mảnh trăng vàng... rớt giữa đêm
Rớt xuống trần gian , rớt qua thềm
Trăng vàng rơi xuống cùng
Sao lá rơi!?
Trời chẳng vào thu sao lá rơi
Mùa sang là hạ chú ve hời
Tỉ tê tha thiết lời thương nhớ
Tan nát lòng nhau phượng tả tơi