ANH ĐÃ ĐẾN
Anh đã đến cho em niềm hy vọng
Tia nắng hồng chợt lóe giữa trời mưa
Chắp ước mơ cùng năm tháng tình nồng
Cho em có những ngày vui mong đợi
Anh đã đến cho em khoảng trời yêu
Suối tương tư dạt dào êm ái chảy
Hoàng hôn xuống cho lòng thêm xao xuyến
Từng đêm về mộng tưởng bóng hình anh
Anh đã đến…sao anh đi quá vội?
Để cho em nhung nhớ biết bao chiều
Hoa lá xanh nay bỗng héo úa vàng
Chim thôi hót, rừng xanh… ôi! lạnh vắng!
Anh ra đi…chỉ mình em thầm lặng
Nhặt sao trời, gom góp kỷ niệm xưa
Cho mơ ước dâng đầy con tim dại
Thầm nhớ người…người có biết hay chăng?
Huỳnh Hương