An nhiên
Đi về trên bước an nhiên
Gió trong veo hát mây hiền hòa trôi
Lá bay lá rụng bên đồi
Nắng mờ mờ bóng phai phôi vui buồn
Chắt chiu trần thế cội nguồn
Bao chênh chao có vạn muôn cũng dừng
Ngủ yên tâm sự sẽ ngưng
Cho lời sáo sậu rưng rưng đủ vừa
Hối lòng phố thị hãy mưa
Hạt loang xóa vết bộn bừa gót chân
Con đường nhỏ biết buâng khuâng
Bồi hồi đứng nhớ một lần qua đây
Loay quay lặng lẽ vai gầy
Thăng trầm nếp gấp va đầy hàng cây
Hương nào nhẹ thoảng như vây
Trời mang khói nhạt thêm lầy hồn thơ
Hình hài cát bụi còn trơ
Tìm chi nguyên cớ căn cơ của mình...?
Thuvang