Đây nén hương lòng ta
Đốt cho người mẹ già
Đốt cho Trời tổ quốc
Và vạn dân tộc ta
---
Đây nén hương lòng thành
Đốt cho những mầm xanh
Trẻ thơ còn vô tội
Sống kiếp lầm than nhanh
----
Đây nén hương lòng ta
Đốt cho tất cả mà
Dù đời nhiều ngang trái
Hay đốt cho chính ta
----
Quê hương giờ đã mất
Bóng mẹ cũng rời xa
Ta kiếp người tàn tật
Sống trong nhiều xót xa
----
Nén hương gởi mẹ già
Chín suối mẹ đi xa
Con trẻ còn ở lại
Nhớ thương theo lệ pha
----
Nén hương cho cố quốc
Vạn dặm trong khổ đau
Nặng ghánh hồn dân tộc
Lòng ta biết nói sao ....... ?
----
Nén hương cho chính mình
Chôn lịm mộng đăng trình
Chôn cả tình gian dối
Vì đời lắm trọng khinh .....
------
Người chết là vẹn giữ
Những ân tình cao cả
Không bao giờ thay đổi
Dẫu rằng đã khuất xa
---------
Người sống còn gian dối
Lọc lừa ở đầu môi
Thay lòng và đổi dạ
Một sớm chiều mà thôi
-------
HDT 12:55pm 07/03/2005
Mailan,
Nhiều nén hương đến thế
Chỉ chuyên chở một lòng
Luyến thương và câm phẩn
Cho tổ quốc gia vong
Một vài hàng vỏn vẹn
Chẳng thắm thía là đâu
Như thâm tâm anh vậy
Ẩn ý tình thâm sâu
Thôi đôi dòng anh nhé
Nhân nghĩa tuy vùi mau
Nhân dân ta nước Việt
Cũng còn kẽ thanh cao
dutu,